Logo

    Tìm kiếm: áo lính

    14 kết quả được tìm thấy

    Các cựu chiến binh-cựu học sinh Trường cấp III Lê Hồng Phong thắp hương tưởng niệm và ôn lại kỷ niệm về những người bạn đồng môn, những người đồng đội năm xưa đã hy sinh vì Tổ quốc.

    Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu học sinh Trường cấp III Lê Hồng Phong: Hành trình tri ân và lan tỏa nghĩa tình đồng đội

    Xã hội-

    Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Trường cấp III Lê Hồng Phong (nay là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) không chỉ là cái nôi đào tạo nhân tài mà còn ghi dấu sự đóng góp, hy sinh của nhiều thế hệ học sinh đã khoác áo lính, lên đường chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

    Lãnh đạo huyện Kim Sơn và Ban CHQS huyện Kim Sơn thăm hỏi, tặng quà, động viên hai anh em Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Thành Vinh trước ngày lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đinh Ngọc

    Hai anh em song sinh ở Kim Sơn tình nguyện nhập ngũ

    Quốc Phòng-

    Với mong ước được khoác trên mình màu xanh áo lính, hai anh em sinh đôi Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Thành Vinh ở xóm 9, xã Hồi Ninh (Kim Sơn) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thực hiện ước mơ hoài bão góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Những vần thơ của cựu chiến binh

    Những vần thơ của cựu chiến binh

    Hà Nam-

    Câu lạc bộ (CLB) thơ Hội Người cao tuổi thị trấn Ba Sao (Kim Bảng) thành lập năm 2014. Sau hơn 10 năm thành lập, với khoảng 100 bài thơ của các tác giả sáng tác mỗi năm đã nói lên một cách tinh tế tâm tư, tình cảm trong cuộc sống đời thường của những người một thời đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc; tình yêu với cảnh sắc phố núi Ba Sao; tình cảm giữa người với người sâu đậm, nồng nàn; những người tốt, việc tốt và cả những thói hư, tật xấu để nhắc nhở, động viên nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình, cộng đồng. Đóng góp vào những giá trị đó có phần không nhỏ của những nhà thơ mặc áo lính - những cựu chiến binh (CCB) đã kinh qua trận mạc hoặc đã từng phục vụ trong quân ngũ giờ về nghỉ hưu tại quê hương.

    Chiến sỹ trẻ tiêu biểu, tận tụy với công việc

    Chiến sỹ trẻ tiêu biểu, tận tụy với công việc

    Hà Nam-

    Đó là Thiếu tá Nguyễn Văn Luyện (Trợ lý Ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự  (CHQS) tỉnh), một sĩ quan quân đội mang trong mình tình yêu sâu sắc đối với màu xanh áo lính. Với anh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là động cơ để anh phấn đấu, trưởng thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

    Nữ cử nhân tình nguyện lên đường nhập ngũ

    Nữ cử nhân tình nguyện lên đường nhập ngũ

    Hà Nam-

    Trong số những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2024 của Kim Bảng, chúng tôi rất ấn tượng bởi có một nữ cử nhân đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đó là Nguyễn Thị Như Ý, ở thôn Nhật Tựu, xã Nhật Tựu. Thầm ngưỡng mộ tinh thần tình nguyện của Nguyễn Thị Như Ý, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện và nhận thấy trong em luôn có một tình yêu đặc biệt với màu xanh áo lính. Xuất phát từ tình yêu đó, em đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, gia nhập môi trường quân đội - một môi trường có tính kỷ luật rất cao.

    Tiếp thêm động lực cho thanh niên Yên Mô lên đường nhập ngũ

    Tiếp thêm động lực cho thanh niên Yên Mô lên đường nhập ngũ

    Quốc Phòng-

    Tham dự các hoạt động "Ngày hội tòng quân" tại huyện Yên Mô, điều ấn tượng nhất với chúng tôi là những nụ cười rạng rỡ của các thanh niên ưu tú lần đầu tiên được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính. Niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi khi được tham gia các hoạt động ý nghĩa, bổ ích do huyện tổ chức.

    Ước mong khoác trên mình màu xanh áo lính

    Ước mong khoác trên mình màu xanh áo lính

    An ninh - Quốc Phòng-

    Được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính là niềm tự hào của tuổi trẻ. Xác định được tinh thần ấy, nhiều thanh niên trong tỉnh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn cống hiến cũng như có cơ hội rèn luyện trong môi trường quân ngũ.

    Những lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

    Những lá đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

    Quốc Phòng-

    Tiếp bước thế hệ cha ông và truyền thống cách mạng quê hương, nhiều thanh niên huyện Yên Khánh đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ với mong ước được khoác trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Tự hào khoác lên mình màu xanh áo lính

    Tự hào khoác lên mình màu xanh áo lính

    Quốc Phòng-

    Cùng với một số địa phương khác trong tỉnh, thành phố Tam Điệp vừa tổ chức buổi gặp mặt mang nhiều ý nghĩa với các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2018. Đến với buổi gặp mặt, mỗi tân binh một tâm trạng, một cảm xúc riêng nhưng ở họ đều thể hiện tinh thần hăng hái, vui vẻ sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.

    Hội doanh nhân Cựu chiến binh: Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

    Hội doanh nhân Cựu chiến binh: Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

    Kinh tế-

    Được thành lập đến nay gần 4 năm, quãng thời gian chưa dài nhưng những hoạt động mà Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã và đang triển khai thực hiện luôn để lại những dấu ấn tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong và ngoài tỉnh bởi những tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm của những doanh nhân khoác áo lính đã dành cho những hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho các gia đình chính sách, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, "Đền ơn đáp nghĩa"…

    Tình yêu với lính Nhà giàn

    Tình yêu với lính Nhà giàn

    Biển, đảo Việt Nam-

    Chị Thu Hiền, vợ của thiếu úy Trần Quang Tăng hiện đang công tác tại Trường THCS Yên Quang (huyện Nho Quan). Từ khi còn là một nữ sinh đầy mộng mơ, chị Hiền đã thầm yêu màu xanh áo lính. Tình yêu ấy bền bỉ theo năm tháng, để rồi chị nhận lời yêu và lấy anh - một chiến sỹ hải quân mà không chút đắn đo, suy tính…

    Người khai phá khu du lịch sinh thái Thung Nham

    Người khai phá khu du lịch sinh thái Thung Nham

    Du Lịch-

    Hai mươi năm lao động cật lực không ngừng nghỉ, anh Phạm Công Chất, người một thời khoác áo lính, giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại và du lịch Doanh Sinh đã biến thung lũng rậm rạp hoang vu, sình lầy thành một điểm du lịch sinh thái và tâm linh lý tưởng của tỉnh Ninh Bình.

    "Khoác trên mình màu xanh áo lính là vinh dự của tôi"

    "Khoác trên mình màu xanh áo lính là vinh dự của tôi"

    Tư liệu văn kiện-

    Tiếp bước cha anh bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Ninh Bình cùng tuổi trẻ cả nước đã hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Trong môi trường quân đội, được rèn luyện, nhiều người đã nhanh chóng trưởng thành. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12), phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trò chuyện với chiến sĩ Đỗ Đức Kiểm, binh nhất thuộc Đại đội 10 - Tiểu đoàn 24, Lữ đoàn phòng không 241.

    Phòng khám đa khoa quốc tế Ninh Bình Thăng Long